Bé gái 5 tuổi đột ngột phát hiện ung thư đã di căn sau 1 lần say nắng, người mẹ hối hận vì bỏ qua 3 dấu hiệu
Holly Brown, 31 tuổi, là một bà mẹ nội trợ sống ở Clacton-on-Sea, Essex, Anh, có 4 con, trong đó có cô con gái 5 tuổi Olivia. Holly luôn nghĩ Olivia khỏe mạnh, nhưng sau khi Olivia có triệu chứng như nôn mửa và mệt mỏi, cô chủ quan và cho rằng con bị say nắng. Dù đã chăm sóc nhưng tình trạng của Olivia không cải thiện, khiến Holly quyết định đưa con đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ phát hiện Olivia có khối u não nguy hiểm cần phẫu thuật gấp. Holly sốc khi biết con gái bị u nguyên bào thần kinh đệm độ ba và đã di căn. Sau đó, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần để chăm sóc các con và hỗ trợ Olivia trong quá trình điều trị.
Kết quả cho thấy chỉ có thể cắt bỏ 95 khối u, trong khi 5 khối u còn lại quá gần não nên không thể loại bỏ mà không gây tổn thương. Bác sĩ thông báo rằng khối u ác tính đã di căn tới cột sống khi phát hiện. Tôi rất sốc và đau đớn, cảm thấy sự chủ quan của mình đã làm lỡ thời điểm điều trị cho con. Olivia mắc u nguyên bào thần kinh đệm, loại khối u não thường gặp ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến khả năng vận động và thăng bằng. Bệnh khó phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng. Có ba dấu hiệu sớm mà tôi đã bỏ lỡ: buồn nôn và nôn dai dẳng, rối loạn vận động và mất thăng bằng, và thay đổi ở mắt như sưng hoặc phù gai thị. Olivia vẫn đang chiến đấu với căn bệnh này, và tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý đến những bất thường ở trẻ nhỏ để không rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi.


Source: https://kenh14.vn/be-gai-5-tuoi-dot-ngot-phat-hien-ung-thu-da-di-can-sau-1-lan-say-nang-nguoi-me-hoi-han-vi-bo-qua-3-dau-hieu-215241123210357917.chn